Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

XÔI XA




Xôi xa mút chỉ chót đường
Mây cành, bụi gió, lá sương vật vờ
Hoa xoe cánh đợi, nhuỵ chờ 
Nõn nà búp biếc, đài tơ khoe hồng.
Bóng chiều mỏi cánh chích bông
Chíp chiu giọng ngóng, lời trông... thì thào.

Giấc tình ai trọn chiêm bao
Vòng yêu ai trộn cồn cào cuộc khuya.
Mạn thuyền ai cặp bờ mê
Thiên thai cõi mộng ru về đào nguyên.
Dịu dàng sao bạc rắc thềm
Mơn man gió gợi nỗi niềm xôi xa.
Chanh vàng trăng rớt giọt ngà
Vẳng nghe
 eo óc
 tiếng gà
 khàn đêm!.. 










6 nhận xét:

Unknown nói...

Xôi xa chừng ấy đoạn đường
Mà sao ta chẳng bao giờ gặp nhau (~_~)

Ngày mới an lành nhé Cát iêu

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Thơ chị dạo này buồn quá chị oi!

Có Khi Nào... nói...

" Vòng yêu ai trộn cồn cào cuộc khuya "
Câu này nghe hay ghê á chị Cát ui.
Cả bài thơ tả cảnh mà tình thì cứ nằng nặng theo đêm mà rớt từng giọt á chị. Cái tiếng gà eo óc cuối bài nó buồn chi mà buồn không tả đc chị ui !

Lý Viễn Giao nói...

Muối chưa xát ruột đã mềm
Cau chưa kín rốn đã têm vội trầu !

Lý Lãng nói...

Xôi xa tận cuối bờ mơ
Chỉ còn đọng lại câu thơ phía lòng

vu song thu nói...


Xôi xa dạ những cồn cào
Vừa XÔI XA vừa thấy những là SÓT XA ...