Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

GỬI EM




xa em thật rồi anh đau đáu nhớ em
 Em
ánh nhìn ngơ ngác
 bàn tay run ngượng ngập
 mịn màng hồng nét môi.
Em
giong nói bao dung 
tiếng cười dòn tan khiến anh quên cực nhọc nỗi đời.
Anh tan trong em ngọt ngào hạnh phúc.
anh nhìn thấy sao trời cười khóc
trong dịu dàng mắt em.

Em à,
Tàn thu xám mép lá sen
Tuổi thu chúng mình rơi vãi.
Quãng đường xa ngái
Lối rẽ nào cho ta, ơi em? 

Xa em thật rồi anh càng nhớ em hơn
nỗi nhớ lặn vào giấc ngủ 
nỗi nhớ cộm cồn cào trong dạ
nụ hôn nồng nàn đâu đây vấn vương.

Xa em thật rồi trống vắng vòng ôm
Nõn nà mây chìm sâu đáy nước
Nõn nà búp đeo sương ánh ngọc
Em gặn gần hơi thở gió mơn man...

Xa thật, xa thật rồi... anh mới biết mình không thể không yêu em! 
Điều này
Liệu em có biết?

1 nhận xét:

Unknown nói...

Tình thơ của Cát thật hay
Chúc Cát tuần mới đong đầy niềm vui (~_~)