Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

MUỘN CHIỀU



Giấc muộn thu lơ lửng 
Ánh tà dương sập chiều.
Đầu óc lơ mơ choáng
Bàn chân bước vẹo xiêu.

Lại nỗi lo ngập đất
Lại giông bão mù trời
Nhốn nháo người chật vật
Rối ren mây bời bời.

Biết hỏi ai hay dở? 
Thật hư sao giãi bày? 
Nỗi lo tơ vò rối
Thảng thốt lá vàng bay...

Ta lai về đơn côi
Dấu buồn nơi đáy thẳm 
Nhặt  thu sương giọt rơi
Lau vòm thu bụi bậm.
Vô thường... Mãi vô thường
Luân hồi vô lượng kiếp
 Xum vầy rồi ly biệt
Ngàn muôn dăm chia phôi.



1 nhận xét:

Unknown nói...

Sum vầy nhiều ly biệt ít thôi Cát iêu nhé !
Chúc Cát iêu tuần mới an lành (~_~)