Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

TÌNH ƠI


[​IMG]
Tình ơi! Đêm muộn Hà thành
Ngác ngơ em lại nhớ mình nao nao
Mây vầng bít kín ánh sao 
Màn mưa đan lưới neo vào vách đêm

Bình yên em. Tịch mịch em
Thảng nghe gió hát ru thềm bâng lâng
Xích thương kéo nhớ lại gần
Hạt sương ngọn búp đầm đầm canh thâu

Lanh tanh lá vẫy nhành dâu
Ngân khe khẽ những nông sâu, đượm tàn
Khúc tơ lòng lỗi phím đàn
Cồn cào ngày cũ, xốn xang mai này...

Rượu thu thắm bỏng môi cay
Tình xa xôi nhé! 
Chén này 
Can khuya. 

2 nhận xét:

Unknown nói...

Tình ơi ta gọi tình về
Đêm thu lạnh lẽo ánh trăng thật buồn (~_~)

Chúc Cát iêu ngày mới bình yên

vu song thu nói...


Tình ơi vẫn đợi tình về
Trăm năm sum họp trăng khuya dịu dàng...

Chia sẻ cùng Cát...