Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

SỚM




Thu đã qua hay thu vẫn đây?
Mà men đu gió ngật ngà say
Mà sương kết ngọc li ti lá
Sớm toả hương lành quyến đon mây.

Tình đã qua rồi hay vẫn đây? 
Mà nghe bóc xóc dạ vơi đầy
Bồi hồi cuộc nhớ, nôn nao nhớ
Hờn giận mặn nồng, yêu đắng cay.

Người đã xa rồi hay vẫn đây? 
Tháng năm dằng dặc hoá phút giây
Đã ta tri kỷ luân hồi ấy
Người trọn nghiệp duyên giữa lòng tay.

HatCat 6/11/2015






1 nhận xét:

Unknown nói...

Sớm của Cát thật đáng yêu
Chúc Cát nhé ! Cuối tuần thật vui (~_~)