Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

TẶNG 3 NÀNG THƠ -Thơ NGUYỄN KHÔI


KHẨU DỤ TẶNG 3 NÀNG THƠ
  "Mình tôi, trời bắt làm Thi sĩ"
                --------
Qua Lý Phương Liên & BNN
Được gặp các em - Thơ bạn Thơ :
- một Lang Bà Bà trí thức
- một em gái quê dịhiền
Đời 
đưa đẩycác em thành Thi sĩ :
-một Hạt Cát ánh kim cương tuyệt mỹ
-một Dòng Sông tươi mát trong xanh
-một đóa Sen thơm
chất ngất hương tình
là Điểm tựa cho người thương yêu nhất.
Tôi : chàng Trai Đình Bảng

Gặp gỡ các em
bõng hóa thành chim
hót
ca ngợi các em - Thơ bạn Thơ
giữa trời xanh
Quán Gió...  
                 *
Chao, Người "bay" đi hết rồi
Chỉ còn Thơ ở lại...
               -------
Kỷ niệm Hà Nội 4-2-2017
ngày ra mắt Thơ bạn Thơ 6 & Thơ 5 nhà (2)
     NGUYỄN KHÔI thân tặng...

Không có nhận xét nào: