Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

người về giữa trưa

Đăng ngày: 12:27 13-03-2012
     

Người về đột ngột giữa trưa
Heo may tê giá theo lùa buốt lưng
Giữa Xuân còn níu tàn Đông.
Dầm dề mưa rét lạnh lùng đôi ta
Trời Nam nắng giãi thềm hoa
Đất quê Bắc giữa tháng ba: đại hàn

Bồn chồn vượt gió mây ngàn
Để thôi mang tiếng nhỡ nhàng với ai
Vu vơ chuyện đất chuyện giời
Thản nhiên đứng, thản nhiên ngồi... như không.
Thật tình hay lại dối lòng?
Nghiêng nhìn sợi bạc lẫn trong mái đầu…
Một đời bãi bể nương dâu
Nghĩa tình ai hỏi trước sau làm gì...

Giời trưa mưa gió xầm xì
Liệu rằng còn nước non gì...mà mong!?

Không có nhận xét nào: