Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

121 -- XƯỚNG - HOẠ THƠ ĐƯƠNG LUẬT

TRĂNG ĐÁY NƯỚC
Dại khờ vớt mãi ánh trăng tan
Có được gì đâu chút sáng vàng


Luyến tiếc vầng kia chìm đáy thẳm
Thương chờ áng nọ vượt mây ngang
Lăn tăn vỡ nát dòng đời chảy
Lấp lánh đeo cao ngọn sóng càng
Hạnh phúc khôn tìm nơi ảo ảnh
Bận lòng tô vẽ nét chì than
Cao Linh Tử

_______________________

PHẬN BẠC
Quằn quại đớn đau tưởng nát tan
Đá kia sao nỡ thử lòng vàng
Bập bềnh mặt sóng bèo trôi dọc
Đùng đục lòng sông nước cuốn ngang
Co quắp bao đời thân tép rủi 
Bò ngang mấy kiếp phận cua càng
Mưa sa bốn cõi về đâu tá?
Củi cháy bấy nay đen nhẻm than!

Hat Cat 

_____________________
BIỂN ĐỜI

Vầng dương lấp ló xóa mây tan
Lóe sáng hồng lên ánh nắng vàng
Lấp lánh biển khơi muôn ánh bạc
Trùng trùng con sóng tạt chạy ngang
Căng buồm no gió con thuyền nhỏ
Hướng tới về đâu phận tép càng
Biển rộng bao la bao ẩn khuất
Đời này cũng thế lắm lầm than

NGỌC DŨNG






2 nhận xét:

ngocdunglyhoa nói...

NGỌC DŨNG XIN HỌA CÙNG HAI BẠN

BIỂN ĐỜI

Vầng dương lấp ló xóa mây tan
Lóe sáng hồng lên ánh nắng vàng
Lấp lánh biển khơi muôn ánh bạc
Trùng trùng con sóng tạt chạy ngang
Căng buồm no gió con thuyền nhỏ
Hướng tới về đâu phận tép càng
Biển rộng bao la bao ẩn khuất
Đời này cũng thế lắm lầm than
NGỌC DŨNG

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

EM CÁM ƠN ANH GHÉ NHÀ CHƠI. MẤY HÔM NAY EM BẠN QUÁ.
cHÚC ANH VUI KHỎE. EM DÁN BÀI CỦA ANH LÊN RỒI Ạ