Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

THƯ GỬI MẸ XA





Mẹ àĐông lạị đến rồi
Chân trái mẹ, lúc giở giời có đau?
Sớm ra mẹ có  nhức đầu
Cơn ho húng hắng lâu lâu... có còn?!


Mẹ à,...
Cau đậu mấy buồng
Quả tròn lăn lóc ven đường
 rụng rơi.
Giàn giầu vàng uá tả tơi.
 Mẹ xa,
 Vườn vắng chân người.
Lạnh hoang!

Ao Đào* đã rạc mùa sen
Quắt khô cuộng héo
  xiên nghiêng nắng chiều.
Sông Xưa** sóng gợn đìu hiu
Bến Xưa từ bấy... xanh rêu mấy mùa…

Mẹ ơi!
Rày nắng mai mưa
Chốn mênh mông ấy gió lùa về đâu?!
Ruột gan con vẫn quặn đau
Tóc con nay đã trắng màu tuyết sương!

Mẹ xa...
 Con nhớ cháu thương
Gom hương hoa rải ngát đường Mẹ đi…
_______________________

* Ao Đào : Từ nay lại tắm AO ĐÀO ( Ngyễn Bính ) : Ở Thôn Vân _Nam Định
**Sông Xưa:  tên con sông nhỏ chảy qua Thôn Vân sang làng Xưa ( Nhánh sông Sắt - phân lưu của sông Đáy) Nam Định


13 thg 11 2012


Tuan Anh.62 10:53 14 thg 11 2012 
Tiếng ai...
Nức nở chiều nay
Hanh may...
Úa táp cỏ cây ven đường
Sông Xưa...
Mờ ảo khói sương
Bến đò Xưa
Cũng như dường đìu hiu
Ao Đào
Tôm tép liu riu
Ngẩn ngơ con đứng...
Lặng chiều đông buông
Mẹ ơi...
Nơi ấy như dường
Có đơn côi...
Có lạnh buồn...
Mẹ ơi...
Nỗi niềm con trẻ chơi vơi
Hương hoa con trải...
Ấm nơi...Mẹ nằm...

Không có nhận xét nào: