Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

126 --- VIẾT CHO HAI CON GÁI




Mẹ
Cho các con
Những gì không thể mất
Của th
áng ngày chật vậtmịt mù đạn bom 

Của bất an cuộc sống chiến tranh
Của cặm cui hòa bình gian khó 
Của đói nghèo gieo neo vất vả.
Khi Tổ quốc gầy mòn nhà dột mái xiêu
Xóm làng xác xơ
Phố xá tiêu điều

Người Lính Mẹ thắt lưng buộc bụng
Nghiến răng qua khó nhọc
Qua đêm, qua ngày, qua tháng, qua năm.


Nước nguồn thẳm sâu.
Đất mẹ hiền lành
Cho mẹ con mình tình yêu bất tử!

Búp con hé nở
Trái m
 sinh sôi

Trời mây biếc xanh
Đất mướt cỏ xanh tươi
Cánh cửa đời rộng mở
Các con như cánh diều no gió
Bay

Về mặt trờiVề vầng trăng
Về thênh thang
Bến bờ hạnh phúc.

Tre già măng mọc. 


Mẹ
Cầu mong

Trái tim hai con luôn ấm áp
Tình Người.

2 nhận xét:

NHAMY nói...

chi mang duoc nhieu bai qua va tai ca anh hay qua

Bình Nguyên nói...

chị oi, em sang thawmn và chúc mừng sinh nhật hai em nhé chị. Bên này còn lạ quá ạ. Chúc chị vui nhiều nha