Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

HÃY VỀ CÙNG TA NHÉ EM!




Hay về cùng ta đi em
nghe cuối xuân mưa x
ầm xì luống tuổi
nghe tàn xuân gió bù xù tóc rối 
trắng bông lau xoà vai  co ro
Hãy về cùng ta đi em
chân trời gần  xa vạt nắng xuội lơ
neo hờ hững cánh chim khàn gọi ổ
bão giông  mai này, bão giông quá khứ
h
ót về vùi trấu rấm  đêm.

Hãy về cùng ta đi em
nắm tay nhau đi nốt đời hoang hoải
cùn mòn cũ xa buốt nhói

khúc đời cằn khô chợt nhú mầm măng.
Về cùng ta đi em
dù  chả mơ trăng
dù không mộng gió
ta muốn cùng em tựa vai gầy tre nỏ

 nhặt lá vàng vun gốc sưởi qua đông.

Hãy về cùng ta nhé  em 
tiêu nốt  chút sắc không
khoả sông tan bóng nguyệt
thuyền bát - nhã neo bến bờ ly biệt
chở  chúng mình về yên lành cõi xa…

Hãy về cùng ta nhé em.
nghe eo óc khuya nhức nhối tiếng gà
gọi sáng ban mai ửng đỏ
nghe lầm lụi cánh vỗ chiều run gió
Đủn ngày vào đêm tuột tận nẻo hư vô!


Hãy về cùng ta nhé em

đừng tính khắc đếm giờ
hôm nay là hôm nay
liệu mai còn không nhỉ?
trong vòng tay đông tàn vàng úa
xuân tình nào còn khắc nhịp dấu yêu?!

Hẫy về cùng ta nhé!
Muộn chiều!



Không có nhận xét nào: