Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

NGƯỜI CUỒNG THƠ - NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHỦ BIÊN

Ngừơi cuồng thơ - Nguyễn Nguyễn Bảy
Nhà thơ ở quê ta nhiều vô kể, là hằng hà sa số.
Người yêu thơ, mê thơ ở quê ta cũng nhan nhản khắp chợ cùng quê.
Nhưng người cuồng thơ thì tôi chỉ biết có Ông là một.

Phần vì là người ngoại đạo, và nghề cũng như nghiệp của tôi không có liên hệ gì với thơ. Nên tôi không biết cũng là lẽ đương nhiên vậy.
Tôi nghe tên Ông và vợ ông từ ngày tôi còn là sinh viên, Lý Phương Liên - vợ ông bỗng nổi như cồn vào thời đó với những bài thơ “ Ca bình minh” “ Chờ anh dưới cột đồng hồ”…, và càng nổi tiếng hơn với nạn tai “ Nghĩ vê Thuý Kiều”.
Thời gian trôi. 
...
Cho đến khi qua nhà thơ Hoàng Xuân Hoạ và Trần Vân Hạc, tôi mới hay Ông Bà nhà thơ vẫn sống ở Việt Nam, và đang dự định xuất bản sách THƠ - BẠN THƠ.VĂN - BẠN VĂN và những ấn phẩm văn học khác. Mà sự xuât bản này là do hai 
Ông Bà tự bỏ tiền túi ra để làm - một số tiền chắc không nhỏ với những người làm công ăn lương ròng rã mấy chục năm trời như Ông Bà.
không người tài trợ, không kinh phí nhà nước - chỉ để thoả lòng yêu thơ - Đó là một cái cuồng
Ông Bà tự đọc chọn thơ bạn bè khắp mọi miền trên đất nước - không tính quen hay không quen, gần hay xa, thân hay sơ.
một khối lượng làm việc khủng.
một thời gian chọn lọc khủng - khi 
Ông Bà đã ở tuổi "xưa nay hiếm".
Đó là hai cái cuồng.
Và trải qua sáu năm trời làm việc cật lực không ngưng nghỉ, quên tuổi tác, tật bệnh Ông Bà đã cho ra đời những ấn phẩm sáng giá
- THƠ - BẠN THƠ 1-2-3-4-5-6
- VĂN - BẠN VĂN 1-2-3
- CHÉM GIÓ MUÔN MÀU 1-2
đó là chưa kể đến những ấn phẩm cá nhân của 40 năm miệt mài, gầy mòn, trầy trật vì thơ của Ông Bà như “ Thủng thẳng với thơ” “ Ca bình minh –Lý Phương Liên” “ Thơ Nguyễn Nguyên Bảy” “99 khúc tặng Liên “…
mới thấy ông bà đã dày công tích luỹ sưu tập thế nào khi tuổi đã "cổ lai hy" này.
THƠ - BẠN THƠ, VĂN - BẠN VĂN đã gom nhặt, tập hợp những áng văn thơ nhiều màu sắc, nhiều vẻ điệu của hàng ngàn các nhà thơ có tên tuổi hay không, nổi danh hay không, chuyên nghiệp hay không, đã mất hay tại thế, già hay trẻ…
Không dám gọi đó những tuyệt phẩm đỉnh cao của thi ca văn học Việt, song ta có thể hài lòng với sự lựa chọn công phu của Ông Bà, bạn đọc sẽ được thưởng thức những câu thơ đúng Thơ, và
một điều tưởng như nhỏ nhặt là không lỗi chính tả, không nhầm tên bài, tên tác giả … cũng cho thấy Ông Bà đa làm việc tỷ mỷ, cẩn trọng thế nào.
Và trong đầu Ông Bà hình như là ăn thơ, ngủ thơ, chơi thơ, cãi nhau cũng chỉ vì thơ…
Đó là cái cuồng thứ 3


Có thể Ông Bà sẽ giân tôi vì chữ cuồng này
Nhưng quả thật, tôi không biết dùng từ gì để gọi.

Không có lòng yêu thơ đến Cuồng - không làm nổi cái việc đáng ra thuộc về một tập thể
Không có lòng yêu thơ đến Cuồng, không có tài thơ và khả năng thẩm thơ – không thể đọc chọn những bài vở ngồn ngộn gửi về 
Ông hàng ngày, đó là việc của cả một ban bệ.

 trên hết, không có tấm lòng khoan dung, buông bỏ oan cừu, cộng với lòng dũng cảm sống để bảo vệ cho tiêu chí Thơ phải là Thơ mà Ông tâm niệm bao năm, khổ sở bao năm; vì Thơ phải là thơ mà Ông đã lên bờ xuống ruộng, trụt trồi khốn khó.

Rồi cuối cùng nếu không có sự yêu thương và cảm thông sâu sắc, và sự ủng hộ tuyệt đối của người vợ tảo tần chung thuỷ thì cũng không có những ấn phẩm THƠ -BẠN THƠ, VĂN - BẠN VĂN... 
đến với chúng ta.

Ngừoi viết về Ông Bà đã nhiều, viết về thơ Ông Bà cũng không ít, và bài ngợi ca THƠ -BẠN THƠ , VĂN - BẠN VĂN … cũng xuất hiện dầy đặc trên mạng, trên văn đàn, trên báo chí , truyền hình...

Tôi không muốn lặp lại những điều mà thiên hạ đã ngợi ca Ông.
*
Có thể Ông Bà sẽ giân tôi vì chữ cuồng này.
Nhưng biết dùng từ gì để gọi?!


Hat Cat 24/02/2017

3 nhận xét:

hoangxuanhoa nói...

Cũng là một cách khen ạ !

Namcua nói...

Hihi, còn cuồng hơn cả chị Hạt Cát ư? thật hiếm có.

Namcua nói...

Hihi, còn cuồng hơn cả chị Hạt Cát ư? thật hiếm có.