Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

144 -THIẾU THỪA


Đầy lèn túi vẫn thiếu ư? 
Cót chặt thóc, gạo toác bồ vẫn vơi
Thừa nơi ăn, rộng chỗ chơi
Xanh đường dạo, biếc hồ bơi vẫn thèm?
Trưa sữa đá, tối bánh kem
Phô mai trắng, cafe đen thay mùa,


Ta 
Cơm cà muối rau dưa 
Sớm lưng, trưa vực vẫn thừa an vui
Thanh nhàn ta cỏ dòng trôi
Duyên duyên con sóng ngời ngời thiên thanh.

Ta áo mảnh, ta quần manh
Vẫn thong dong giữa thênh thênh đất giời.
Ngắn dài ai cũng kiếp người
Lòng tham...
Cạn đáy luân hồi vẫn tham.

1 nhận xét:

Unknown nói...

Một lời nhắn hay, một quan niệm sống rõ ràng bằng thơ.
song chỉ lo toàn những người đồng điệu quan tâm còn "Kẻ tham đến chết còn tham" lại chả cảm xúc gì...
Hu hu.