Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

CHÙM THƠ CHỌN ( thơ Hà Vân Nice _ Pháp )


Mùa hè ở Nice
at 12:16 3/ 2008
Trời xanh thẳm cao
Biển xanh thẳm xa,
Núi xanh lam, đỉnh im lìm tuyết trắng
Rừng xanh lá, hoa muôn sắc thắm.



Hè.
Nắng ở nơi đây là nắng trắng
Trưa, vòm cây không rộn rã tiếng ve.
Chỉ có tiếng rì rầm sóng biển
ghềnh đá chông chênh,
thông reo trước gió...

Chẳng có
hoa bằng lăng tím ngát mỏng manh
Chẳng có
cánh phượng vẫy đỏ rực vòm xanh
Lung linh,
Lung linh
Mặt Hồ Gươm mây soi bóng nước...

vỗ về

Mùa hè ở nơi đ
ây
Mùa hè Nice
Xanh lơ

..Hà Vân NICE _ Cộng hòa Pháp



Kỷ niêm thầm thì
Mái tóc mềm bay, tuổi tròn trăng
Em bước vào giảng đường đại học.
Xa cha mẹ thân yêu, rời phố phường đông đúc
Tháng tám nắng oi, bưởi rám vỏ đón thu.

Về làng quê, lúa vào vụ xanh mùa
những ngày mưa dầm, đường trơn lầy lội
những tuần hết gạo, cả lớp ôm bụng - đói
Ăn « nắp hầm»  ngoài nhão nhoét, trong khô.


… Nhớ chùm hoa đại dịu thơm sân chùa
Ngày ôn thi, mang giáo trình nương nơi cửa Phật
Ngắm hoàng hôn mờ xa, tít tắp
Mắt em ậng nhòe…
Anh  xâu hoa thành chuỗi dỗ dành em
...
Bao năm rồi
 hoa đại nở rộ thềm
Kỷ niệm xưa  lại thầm thì
  nhắc nhở

( 08 .09 .2009 )

Tha hương xuân

at 21:22 Nice19/1.2014
(Nhớ tác giả bài thơ Xuân Tha Hương - Nguyễn Bính)
Xuân này nữa, vẫn tha hương
Bấy năm ai tính dặm đường bao xa?
Vườn nhà đào lại nở hoa
Cuối trời, vẫn nỗi nhớ nhà khôn nguôi.

Người đi chừng ấy năm rồi

Mây Tần – quê mẹ - vẫn trôi lững lờ
Thôn Vân, một thủa - trong mơ
 Vườn dâu, ao cá, cuộc cờ, hương đêm
Ánh trăng sao rọi đầu thềm…
Mộ người cỏ dại chen trên cúc vàng.
Dù không cách trở quan san
Thế thời xoay, một đoạn đàng thành xa…
Ngỡ xoan tím mãi mầu hoa
Nào hay mưa gió, nhạt nhoà tàn phai.

Chút thơm hương sắc hoa nhài

Một làn gió - ánh sao mai – nhớ Người!
Nice19/1.2014

Trăng tan 15/8/2013
                                                           
        (gửi cho người ...)
Ly này nữa … mấy ly rồi ?
Trăng sao nát vụn lặng rơi đáy bầu
Nghiêng, nhìn, lắc, hỏi:  Trăng đâu ?
Say chếnh choáng 
ngơ ngác sầu 
- trăng tan !

  Trôi dạt
20/9/2013
 Lênh đênh, bèo dạt
    Nơi cuối sông mênh mang nước
        Lục bình ơi
sao mãi tím hoa ?

Lờ lững, mây trôi
    Về chân trời phiá trước
        Trập trùng xa
 mãi  xa...

 Hà Vân Nice - Pháp
Hà Vân là một cán bộ khoa học đang làm việc và sinh sống tại Nice Pháp

Không có nhận xét nào: