Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Viết cho 30/4 --- 40 NĂM SAU PHỐ VẪN MƠ


(Gửi chồng tôi và đồng đội đoàn Bác sĩ B2  đã không còn nữa cho đến 40 năm ngày hòm nay)


40 năm, em vẫn còn mơ
Như hồi còn trẻ 
Khi
Áo cưới chưa thay
Anh đã đi 
vội vã
 Chiến tranh dành riêng cho lính chúng mình - trăng mật chia ly...
...
Anh hành quân
Muối mồ hôi loang lổ trắng ba - lô
Toòng teng bi - đông sờn quai không nước
Đường vào B2 qua Trường Sơn dặc dài  núi tai mèo dốc ngược 
Lỏng loẹt vẹt mòn bao lần dép cao su.

Cơm giao liên bữa đói bữa no
Trời gió Lào cây rừng rũ héo
Lòng suối nẻ khô
Dây rừng oặt ẹo
Rêu cong rạn vầng
...
Nóng lửa nung 
Khát cơn thiêu cháy ruột sém lòng
Hì hụi hè nhau vét lá mùn chắt đen xì lầy nhầy sền sệt 
...  Màn quân dụng gấp mười lọc nước 
Toát mồ hôi vắt đặc quánh bùn tơi
Ngập lóng tay nước thum thủm nặng mùi
 Cơ hồ đỡ khát 
Lệnh:"... Người yếu uống đầu, ngụm nhỉnh hơn người khác."
...
Truyền một vòng...hăng - gô nguyên xi 
Nước vẫn một lóng tay chả suy suyển một ly

Cả đoàn nhìn nhau nhoè  mắt ướt
...
Chi bộ  biểu quyết. 
Quân lệnh như sơn.
để hành quân
Cố mỗi người vài giọt
... Hăng - gô nước bùn chan nước mắt
Nhểu ướt vành môi nẻ khô
..,
Sáu tháng trời bò toài lăn lê rừng rậm rú thưa...
Đoàn B2 vào vùng tập kết
Một đồng đội vinh viễn nằm lại rừng vì sốt rét - 
cơn ác tính ập nhanh xuất huyết không cầm...
###

Sau 40 năm...
Vâng
đã 40 năm..
Phố mình em
và 
giấc mơ lầm lụi.
Hà Thành ồn ào, Hà Thành đô hội
Có ai còn nhớ xa xăm? 

Sau 40 năm hay 400 năm 
Phố vẫn mơ
Phố mãi còn mơ 
Về hoà bình hạnh phúc ! 






Không có nhận xét nào: