Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

VÀI KHÚC VU VƠ



BỂ TÌNH
Bể tình ai tát mà vơi?
Bạc đầu sóng giữa mù khơi nhớ bờ
Trời tình ai quét mà mờ
Mây bối rối
gió ngẩn ngơ
 nỗi mình
Cầu tre ai nhún dập dềnh
Lung lay nhịp ấy
rung rinh nhịp này
Rượu tăm đủ tháng đẫy ngày
Say sưa dốc cạn
 cho
 ngây ngất
 tình.
Cho ngàn xanh lại thắm xanh
Cho bờ cát
 dãi
bồng bềnh sóng xa....
---///------///---


HỒNG ÂN

Nhặt  về mảnh vỡ con con
Loay hoay ghép lại vuông tròn trong nhau
Khẽ khàng trôi cạn nỗi đau
 Nhẹ nhàng tô lại sắc màu đắm say.

 Hồng ân thăm thẳm cao dầy
Mơn mởn lá, mướt mát cây...
Yên bình

Không có nhận xét nào: