Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

HÌNH NHƯ


Hình như mình lại nhớ mình
Tàn xuân Rét Lộc rập rình ngoài song.

Giá đừng lạc mất mùa đông
Thì tình son với nghĩa hồng vẫn đây!
Vẫn hôi hổi ấm vòng tay
Vẫn da diết những vơi đầy nhớ thương.

Li ti phấn, phảng phất hương
Chúa xuân vắt bóng in gương riêng mình.

Véo von oanh yến quyến tình
Vành khuyên nghiêng mắt xinh xinh nghé giời.

Nhớ ai

 mây lõng bõng rơi
Thả mù bít kín chốn nơi tự tình.
Bồn chồn gió cũng nín thinh 
Lặng thầm rủ rỉ...
 nỗi mình nỗi ta!

Vườn ai xuân tím hoa cà
Xoan hoa mưa bụi la đà muôn xanh…

Ngàn thương nhớ kết long lanh
Nồng nàn xưa cũ
Gửi tình
Tình ơi!





Không có nhận xét nào: