Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

ĐÔI CÁNH ƯỚC

ĐÔI CÁNH ƯỚC, 



Xoải chân bước cao bước thấp
Vập ngang vấp dọc đá đường
Lê lết gánh năm cõng tháng
Lưng còng gẫy gập gióng xương

Quẫy đạp cố không bị sặc
Trụt trồi lòng máng bờ mương
Thương thân bấy non cua óp
Đáy rêu làm chỗ tựa nương.

... Ước như chuồn chuồn lột xác
Một lần tung cánh xa bay
Vẫy vùng khoảng trời khao khát
Vi vu  gió ngất ngây say.

Hay như phù du một thoáng 
Cất thân thoát chốn sình lầy
Chìm trong lạc hoan mơ ước
Bồng bềnh ngắn ngủi phút giây..

Xế chiều...mặt trời khuất núi
Chợt xoay cơn lốc cuộn rồng
Lòng đời chợt thênh thang rộng
Đưa ta bay đến mênh mông

Mình chính là đôi cánh ước
Của ta - cuối cuộc sắc không.
Mình là cam tuyền suối ngọt
Cho ta lặn ngụp giữa dòng! ... 



Không có nhận xét nào: