Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

RU QUÁ VÃNG

     




Ngủ ngoan 
những con tằm hình sâu mê mải ăn lá dâu 
những con tằm hình kén mải mê rút ruột vàng tơ mượt
Môi hát lời ru khô      
Mắt ứa dòng lệ ướt
khóc cười
 đời
cái trứng con con
ổ kén tròn tròn
luân hồi dặc dài thế hệ.

Ngủ ngoan...
cát gót chân bể
 mây chỏm tóc trời..
Ngủ ngon
ánh ban mai tươi
tà dương ngọt lịm
hồng hồng tím tím
rỗng không.

Ngủ ngoan
cơn gió lông bông
khoảng trời toang hoác
thiên thạch tít mù hoảng loạn
 sao băng tự đốt thiêu mình.

Ngủ ngoan
vũ trụ vô hình
kiến đen mắt muỗi.
Ngủ ngoan
sớm trưa chiều tối.
   quá vãng vội
nhừơng mầm tử khởi sinh.
   
Ta
một mình
Chưa hát lời ru khô
chưa lau lời ru ướt 
  chưa kịp trải ru chiếu mượt
quá vãng đã giấc say.

... À á ới ơi... 
ru sâu tằm ăn dâu lá, nhả tơ dây
ru đoạn năm, dứt tháng 
ru rỗng không hơ hoảng.
ngủ ngoan nhé! 
Ta...  

HatCat 21/12/2015

1 nhận xét:

Unknown nói...

Đón giáng sinh an lành, tràn ngập yêu thương nhé Cát iêu ! (~_~)

http://3.bp.blogspot.com/-uMPOzpVeyMM/Uno_ZjTLTjI/AAAAAAAADSA/i0n2fbDKcqI/s1600/hinh-dong-giang-sinh-de-thuong-9.gif