Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

ÊM VỀ CỜI BẾP RỒI MƠ

EM VỀ CỜI BẾP RỒI MƠ

Em về cời cái bếp than
Ông đồ rau sún nhe hàm răng đen
Rơm mùa đượm ngọn lửa son
Nồi cơm vùi trấu bốc thơm ngạt ngào
Lắng bầy vịt vẫy nước ao
Nghé mèo mướp đuổi bướm ngoài rào thưa
Vện con nép cửa trốn trưa
Đàn lợn bột rúc toang bồ trấu khô.
...
Mùa xưa. Nhớ đến ngẩn ngơ
Cảnh xưa. Mãi chả bao giờ mờ phai
Khi đào sắn. lúc bới khoai
Chiều lam  khói, sớm sương mai dịu dàng...

Bỏ hôm nay những kinh hoàng
những  lật lọng, những dối gian cõi đời.
Cầm đen nhẻm cái que cời
Bươi than bếp
Em lại ngồi 
và 
mơ...


Hat Cat

Không có nhận xét nào: