Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

NHỚ MẸ

Đăng ngày: 01:02 26-10-2011
Thư mục: Tổng hợp
Trang an 025.JPG
Hoa trên mộ mẹ tôi
Đêm vò võ năm canh nhớ mẹ
Tóc con sao bạc thế mẹ ơi!
Ao Đào từ dạo hè rồi
Hương sen ngan ngát, búp tươi sắc hồng.
Cây mít trĩu quả tròn thơm phức
Chuối khắp vừơn vàng rực nghiêng cây
Cau xanh ngắt, giầu giăng dây
Mẹ về gió cũng gọi mây theo về.
Dâu xanh mướt bên bờ Giếng Ngự
Cam trĩu cành sây đỏ ven ao
Mộc già hoa trắng ngàn sao
Thuỷ Tiêu e ấp ngạt ngào toả hương.
Thương nhớ mẹ kể sao cho xiết
Cô đơn con chỉ biết ngâm ngùi
Mẹ xa vắng, con đơn côi
Nhớ mong mẹ vẫn như hồi bé thơ.
Tính năm đã là ba năm chẵn
Hơn ngàn ngày thở vắn, dài than
Hồ Tây mặt nước sóng tràn
Vẫn in dáng mẹ tháng năm dãi dầu

Chân của mẹ bị đau năm ấy
Mẹ gượng cười gió đẩy thuyền trôi
Dây leo che ngõ lấp người
Sân đình Võng Thị hong phơi trắng mùa .
Mai lại về Thôn Vân cùng mẹ
Mai lại về hái khế, vặt sung...
Mây xanh in bóng nắng hồng
Là hình mẹ giữa mênh mông đất giời
Chúng con nhớ mẹ. Mẹ ơi!
đêm 25 rạng ngày 26/10/2011

Không có nhận xét nào: