Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

& TÌNH XƯA
18:47 18 thg 5 2012Công khai66 Lượt xem 15

Gửi LXL
Mơ về người ấy xưa xa…Chợt bừng niềm vui ánh mắt
Trái tim nhỏ nhoi loạn nhịp
Tinh khôi một mối tình đầu…


Bao năm biền biệt xa nhau
Khúc khuỷu mịt mờ biên giớiCánh chim muộn chiều rã mỏi
Đường về xưa cũ nhạt nhòa

Tháng năm cằn cỗi phôi pha
Nỗi nhớ nguôi ngoai lịm tắt
Tinh xưa một mai phai nhạt
Người xưa chìm vào lãng quên.

Òa về hình bóng thân quen
Dâng trào tinh xưa sâu thẳm
Thảng thốt khuya đêm bất chợt
Giật mình sống giữa ngày xa…

Bao mùa vàng lá, úa hoa
Khắc khoải trăng tròn, trăng khuyết
Bạc mờ đêm đông giá rét
Mịt mù mưa bụi ngày xuân...

Bước chân lặng lẽ âm thầm.
Bông lau xõa làn tóc trắng.

Tình xưa...
giấc thấp thoáng .
Người xưa…
lạc lối gió sương.



alt

Không có nhận xét nào: