Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

ĐÊM KHÔNG NGỦ

  • Song thất luc bát
  • ĐÊM KHÔNG NGỦ
    01:10 21 thg 5 2012
     

    alt
    Đêm không ngủ, một mình vò võĐếm sao giời mờ tỏ gần xa
    Đâu đây eo óc tiếng gà
    Tiếc thương từng khắc trôi qua vô tình.

    Bằng lăng vẫy lá xanh hoa tím
    Phượng vĩ rơi đỏ lịm lối đi
    Xạc xào khuya cuốn mây về
    Xám đen hết cả mé kia cột đèn.

    Bởi vụng tu lem nhem kiếp trước
    Nên kiếp này nào được nhàn thân
    Nhoáng nhoàng một thoáng thanh xuân
    Rồi ra gió dập mây vần nổi trôi.
    Cũng đã biết cõi đời bể khổ
    Cũng đã hay duyên nợ luân hồi
    Cố lê la nhặt niềm vui
    Mà cả đời...
    Vẫn cả đời sầu đau!

    Cũng đã tường thoát cầu nhân thế
    Thân nhẹ nhàng mặt bể, triền sông
    Nào hay chớp giật mưa giông
    Bất thần ụp kín cả trong lẫn ngoài…

    Khổ : Không dám kêu giời rằng khổ
    Buồn: Nén lòng nhăn nhó…mà tươi
    Một mình đứng, một mình ngồi
    Đắng cay cuốn trọn cả đời long đong…

    Cơn mưa giọt ròng ròng nước nhỏ
    Gió ào ào giật đổ cành cây
    Tiết giời thoáng tỉnh, thoáng say
    Lại khô rang giống như ngày không mưa.
    Bao năm qua như chưa được sống
    Bập bềnh trôi ngọn sóng lênh đênh!
    Đất giời buồn tểnh buồn tênh
    Suối sông chìm đắm nổi nênh phận người!

    Đã nhủ lòng rằng thôi không nghĩ
    Biết trăm năm… cũng chỉ sat - na.
    Tránh khỏi quỷ, lại gặp ma
    Quẩn quanh trong cõi ta - bà khổ đau.
    Đêm không ngủ rầu rầu bóng chiếc
    Ngày lang thang nửa tiếc, nửa thương
    Nhìn đường mà chẳng thấy đường
    Vật vờ năm tháng gió sương…
    Vật vờ...!

    Không có nhận xét nào: