Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

TIẾNG MƯA

TIẾNG MƯA
18:26 27 thg 5 2012Công khai29 Lượt xem 7



TIẾNG MƯA
18:26 27 thg 5 2012Công khai29 Lượt xem 7




Đã lâu lắm không mưa như thế
 Giọt mưa xiên nhè nhẹ rơi rơi
Làn mưa gội đất, tắm giời

 Vi vu... tiếng gió hát lời phiêu du.

.Rèm của cuốn gió lùa bốn hướng
Đêm quyện hương phủ mịn gối khuya
Bồng bềnh giấc tỉnh, cơn mê


Mây mây nước nước theo về bao la…


Hạt mưa vin là là sợi nắng
Ngọn gió bồng lồng lộng cánh chim
Dịu dàng mưa giọt êm êm

Mơ màng như giữa Đào nguyên xa vời !
Mưa trong veo non tươi búp lá
Gió xạc xào rộn rã cành thưa
Tóc Tiên che nắng dịu trưa
Tay Tiên nhẹ kết hạt mưa ven giời.
Mưa giọt giọt nhẹ rơi ngọt lịm
Gió mát lành thoắt đến, thoắt đi
Thênh thang… gió rủ mưa về
Mưa
- mưa
- mưa...
Dịu dàng hè
mưa...
- mưa..


Không có nhận xét nào: