Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

MƯA

MƯA
18:43 3 thg 6 2012Công khai61 Lượt xem 17


Lắc lư xóc suốt đường dài
Loạng choạng xe... Loạng choạng ai với mình!
Ngẩng đầu không thấy trời xanh
Cắn đuôi nhau, xe dập dềnh thi bơi!
Nghiêng đồng nước chả ra khơi
Mà hình như ngược lên trời thành
mưa.

Vàng cong ngọn lúa vào mùa
Mưa… t
hương thóc hạt đầm đìa quặn đau.
Nửa năm cuốc bẫm cày sâu
Nửa năm bạc mặt âu sầu toan lo.
Mưa về ngập trắng ngã ba
Mưa về lầy thụt thửa xa, ruộng
gần.
Xót lúa rụng, laị thương thân
Hai sương một nắng tảo tần mà chi!
Vèo vèo mưa lũ cuốn đi
Rạ rơm thối rữa đen sì ruộng
sâu.

Đời người một thoáng có lâu?!
Tẻ vui - sướng khổ cũng âu bởi trời!

Bấp bênh cả đoạn đường dài
Ngổn ngang mưa, ngổn ngang đời giữa mưa!

( Núi Nưa Thanh Hóa 02/06/2012)

Không có nhận xét nào: