Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

THÔI THÔI


THÔI THÔI
09:23 29 thg 5 2012Công khai60 Lượt xem 15



Thôi, thôi…! Đến thế là thôi!
Chiều nghiêng bóng.
Sập tối rồi, còn đâu!
Bao mùa giầu úa gốc cau
Ném câu bội bạc thay câu tạ lòng.
Chờ từ chúm chím môi hồng
Tháng năm mòn mỏi những mong xum vầy
Ai vui
hoa lá cỏ cây.
Để ai bóng chiếc canh chầy đợi đêm!

Lắt lay trăng chếch ngoài hiên
Tam tòng, tứ đức gài then cửa ngoài…
Thẫn thờ bưng đĩa dầu hôi
Chong đèn hạt đậu, nghĩ lời vẩn vơ.

Thôi thôi…!...
Hồn gió ru thơ...
Lấp lánh sao dệt mộng mơ sáng giời!

Không có nhận xét nào: