Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

NGỔN NGANG (for me!)


NGỔN NGANG (for me!)
18:58 4 thg 6 2012Công khai61 Lượt xem 14


Ngổn ngang. Trời ạ. Ngổn ngang.
Bờ sông khuất nẻo… đò sang không về.
Đêm dài…lẵng nhẵng lê thê
Lem nhem bốn phiá màu chì quanh quanh.

Vào ra… chỉ gặp mỗi mình
Vớt trăng đáy nước nhuộm xanh gió ngàn
Phập phồng bòn bọt thời gian
Rớt rơi giọt lắng giữa màn hư vô.

Ngổn ngang. Lòng rối tơ vò
Dòng sông chín khúc ai dò nông sâu?
Nhấp nhô khấp khểnh nhịp cầu
Gập ghềnh chân bước… tìm đâu lối về?!

Mịn màng cỏ mướt triền đê
Xanh xanh đòng lúa đương thì cong cong
Rì rào sóng động dòng trong
Mà tan tác gió, mà lòng vòng mây!

Ngổn ngang từ bấy đến nay
Hỏi bao giờ mới có ngày BÌNH YÊN?!

Không có nhận xét nào: