Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

VẸN NGUYÊN
21:41 6 thg 10 2012Công khai146 Lượt xem 33



VẸN NGUYÊN

funscrape.com

Vẫn còn nhớ đến nhau ư?
Bao nhiêu tháng tám mùa thu rồi mình?
Lũ mùa sóng cuộn dập dềnh
Vèo trôi ai với lênh đênh con đò.

Có về ngõ cũ đường xưa
Nhặt sấu chua, ngắm cá hồ tung tăng.
Đỏ Phượng vĩ, tím Bằng lăng
Bàng xanh, Cơm nguội vàng cành đu đưa



Long lanh mắt biếc bé thơ
Má đào ngày ấy... giờ nhòa tuyết sương.

Bao mưa gió, bấy dặm trường
Ồn ào phố phố, phường phường ngược xuôi!
Thu...
lại thu...
khẽ khàng trôi
Sau lưng đông xịch đến rồi còn đâu!

Nào ai hay giữa thẳm sâu
Vẫn vẹn nguyên
mối tình đầu
tinh khôi!

Không có nhận xét nào: