Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HẠT CAT

Photobucket


Thêm NoiLieu và Ma_Ky


NoiLieu, SongThu, Thanh Mai, NămCua, Teresa, Hạt Cát, Nguyệt Ánh



Nâng cốc chúc mừng NamCua về thăm Tổ Quốc,
chúc mừng sinh nhật của chị Nguyệt Ánh (02-10) và Hạt Cát (06-10)


Vui vẻ chuyện trò bên chiếc bánh Ga tô sinh nhật của NamCua đem tặng



Nguyệt Ánh và Hạt Cát cùng cắt bánh Sinh nhật,
chỉ tiếc là thiếu mất 137 cây nến để cho hai người đẹp này thổi!
****************************
*******************

Nhất phiến hồng tâm


Hat Cat kính tặng bạn bè gần xa
"Nhất phiền hống tâm" giữa biếc xanhTrân châu tinh khiết sáng long lanh
Tu nhân, buông bỏ bao phiền trược
Tích đức, cố gom những phước lành
Thờ mẹ kính cha ơn dưỡng dục
Khuyên con dạy cháu luyện công thành
Anh em bè bạn tròn tình nghĩa
"Nhất phiến hồng tâm" giữa biếc xanh!

*****************
**********************************************
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HẠT CÁT (Quà của blog NoiLieu)














NHÀ NGHÈO CHẲNG BIẾT TẶNG GÌ
THÔI THÌ LÀM MẤY TẬP NI TẶNG NÀNG
(NL sưu tập thơ Hạt Cát trên blog tặng nhà thơ)






8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

********************************8

QUÀ CUẢ TÌNH THƠ








**************************************

Kk 12:14 4 thg 10 2012




Chẳng có quà mừng..
Sinh nhật lão Bà thứ bao nhiêu ?
Xin phép cho hỏi Lão ,đôi điều
Ngày xưa tấm bé thường tinh nghịch
Bây giờ lên lão vẫn vui đều
Chẳng có quà mừng viết mấy câu
Mong cho Bà Lão sống thật lâu
Ô Sin cho khỏe chăm con cháu
Dẫu cho tóc bạc cả mái đầu.

****************************************

Thơ của NGÔ BÍCH KIỀU

Kính gửi cô nhân ngày sinh nhật ( NBK)

Muốn như hạt cát giữa dòng đời
Đơn giản riêng mình chỉ vậy thôi
Chua chát khó khăn từng lắm bận
Đắng cay trắc trở cũng bao thời
Đỡ nâng vẫn gửi cho nhiều kẻ
Chia sớt còn trao tới mấy người
Phiền muộn giờ coi là mộng ảo
Muốn như hạt cát giữa dòng đời
.






*****************************
QUà của chị Lý Lan

Dating eScene good day comments and graphics for Myspace, Tagged, Friendster, Myyearbook, Hi5
******************************************






Duong's Blog 00:31 5 thg 10 2012



Đẹp như HẠT CÁT giữa dòng đời
Thiên hạ nháo nhào vẫn thảnh thơi!
Nay đến Hà Giang, mai Thanh Hóa
Trước là lễ nghĩa, nữa rong chơi
Không ham danh lợi, thân thanh thản
Vui thích thơ văn, dạ sáng ngời
Mừng lão bà bà tăng thêm tuổi
Tăng đức tăng tài góp với người!


****************************************************************
Nhã My
Hôm nay sinh nhựt Diệu Sinh
Mừng thơ Hạt Cát lung linh với đời
Thản nhiên sống với nụ cười
Qua cơn bảo táp tình người đẹp hơn
Vườn thơ chút nghĩa vuông tròn
Lều thuốc giúp ích bao cơn hiểm nghèo...


***************************H
HN 03:11 6 thg 10 2012
Cay như kiến, ngọt như cưa
Chữ thơ, thơ chữ... bỏ bùa cho ai
Hao gầy một nắm xương mai
Tuyết sương một mái để ai bơ thờ...


Hòn sỏi 19:52 5 thg 10 2012
Định bụng sang chơi thăm nhà chị
Biết đâu sinh nhật để mua quà
Thôi thì mừng chị trên môi nhỉ
Lưu ở trong em dáng chị mà
Mấy nay Hà Nội vào thu lạnh
Chẳng trách vần thơ lãng đãng buồn
Động đất ở đâu thay kệ hắn
Bình yên Chốn chị cái em cần!

Hoa tim mua xuan

Không có nhận xét nào: