Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

HỐ ĐEN


Nhân đọc tin vnexpress
Thứ bảy, 25/8/2012, 06:38 GMT+7
Kịch bản về sự diệt vong của trái đất
...."Có lẽ số phận tương tự đang chờ đợi những hành tinh trong Thái Dương Hệ, khi mặt trời trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và phình tới tận quỹ đạo của trái đất trong 5 tỷ năm nữa", ....

 
Tất cả bị hút vào hố đen
Từ nơi không thật sáng!
Dại tê nỗi lòng buồn chán
Một thoáng hôm nay
Vĩnh viễn mai này!

Vũ trụ vô hình ngắn một lóng tay
Tùn mằn tội nghiệp.
Bàn tay thành mênh mông nằm ngoài khái niệm
 Không gian vòng và thời gian co!

Không có hư vô
Tùng phèo hỗn độn!
Phươg trình  xáo trộn

Định luật vụn tan.
Giá trị vụn tan.
Vùn vụt vụn tan!
Chen chúc vụn tan!
Vụn tan
tất thảy đã qua.
Vụn tan
 những gì chưa có mặt!

Đâu Thần Phật?
Đâu Chúa Trời?
Đâu đàn Kiến Người
mải mê tha lôi thức ăn
cặm cụi miệt mài xây - phá?!

Hố đen_ tung tóe.
Hố đen _ cuốn tròn.
không vật chất
không từ trường
không âm, không dương
không sóng xoáy vòng
không hạt 'quắc' cũng không hạt ‘higgs’!

Vô nghĩa xoay tít
Vô nghĩa nháo nhào
Vô nghĩa thét gào!

Vô nghĩa trăng
 Vô nghĩa sao
Vô nghĩa gió mây
Hổ lốn!

Vũ trụ lạnh lùng
Vũ trụ khắc nghiệt
Run.
Run.
Run bần bật!

Vũ trụ chết chìm
Trong hố đen.
Trong cả hố
không đen!

***
Có lẽ nào
Con người ơi!
Chỉ tồn tại sat- na
ma cố giết nhau vì miếng bánh?!

***

Không có nhận xét nào: