Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

VU VƠ NGÂM KHÚC (30 thg 10 2012)


Vu vơ ngâm khúc
21:57 30 thg 10 2012Công khai107 Lượt xem 17







Vu vơ ngâm khúc


Sương pha tuyết lạnh băng mấy độ
Vàng lẫn thau thử lửa bao phen
Chiều về tựa cửa đứng nhìn
Xa xôi ấy có an nhiên mai này?

Trong văn vắt mắt nai ngơ ngác
Xanh mượt mà mái tóc lơi buông
Tiếng cười rộn rã sân trường
Một thời nhớ, một thời thương… Một thời!


Nước Nhị Hà cuốn trôi cát bụi
Cây Núi Nùng lủi thủi gió mưa
Hàng cây mướt mát Bờ Hồ
Leng keng tàu điện thoắt về Cửa Nam.

Qua Đình Ngang vòng sang Hàng Lọng
Bên Nguyễn Du bên cổng Khâm Thiên
Xã Đàn Đền Miếu thiêng liêng
Phải là Hàng Bột thẳng lên La Thành
Chùa Đông Quan sáng danh Nguyễn Huệ
Gò Đống Đa mãi kể thù sâu
Ai về Chùa Bộc, Gầm Cầu
Nhớ thời kháng chiến  rủ nhau đắp hầm.
Mùa xuân rải lâm thâm mưa bụi
Gió xuân lùa vồi vội bước chân.

Biết bao gái lịch trai tân
Dấn thân trộn lẫn đạn gần bom xa.
Khói lửa tàn, can qua có tắt?
 Để lung linh vằng vắc trăng sao.

Ngỡ đền chùa sẽ thanh cao
Ai hay bùn lại dây vào tam quan!

Tình người bỗng xoay ngang lộn  dọc
Phận người như nhái cóc ngoài mương
Thương ai bỏ mạng sa trường
Tháng năm mòn mỏi gió sương mịt mờ.

*

Nước Việt của dân cư Lạc Việt
Bốn ngàn năm nối tiếp cha ông
Cũng là con cháu Vua Hùng
 Sao đành lòng đổi núi sông lấy
vàng!

Tan hoang rừng ngổn ngang cây đổ Nát suối sông lỗ chỗ đắp đào Thấp trời.
Mà đất thì cao.
Ếch kêu… mấy trận mưa rào có thô
i
?!
   
 
Vu vơ nhớ về thời gian khó
 Lần mò đi đến ngả tương lai
 Ngổn ngang lo sợ một mai
Quê hương… sau trước ngắn dài
bao
lăm?!

Bão Sơn Tinh ầm ầm bất chợt
Đất Sông Tranh đột ngột ngả nghiêng...


Mẹ Âu - Cha Lạc khôn thiêng
Xin rón tay giữ mối giềng Nước Nam!







Ngocdunglyhoa 11:26 31 thg 10 2012

NGÂM KHÚC THI HỌA
cùng nữ sĩ Diệu Sinh

Hồn nữ sĩ ngày xưa vọng lại
Khói Tam tòa thưở ấy còn đây
Dặm trường bao nỗi chông gai
Khiến cho nhi nữ vắn dài lệ rơi
Sầu những tưởng Hà thành thuở trước
Vui nức lòng phố xá hôm nay
Nào khi rộn rực cờ bay
Dân tình náo nức dựng xây phố phường
Nhẫm tính lại ngày xưa đi học
Được mấy người đẳng cấp học cao
Mà nay nhan nhản má đào
Trai thanh tuấn tú ra vào Miếu Văn
Xe như nước trên đướng Phố Huế
Người như nêm trong chợ Đồng Xuân
Trông mà sung sướng bội phần
Tưởng như lạc chốn kinh thành Âu Tây

Kẻ nhà quê đến đây mà khiếp
Người thị thành chắc cũng ngạc nhiên
Qua bao cuộc chiến triền miên
Nước non thống nhất vươn lên kịp người
Nay gặp dịp tỏ tường phân giải
Nỏ mấy khi cạn tỏ khúc nôi
Cùng nhau “ngâm khúc” mấy lờI
Sẻ chia cay đắng ngọt bùi người ơi !
Ngọc Dũng

1 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Các bài có thể đặt nhãn theo tháng : Nhấn vào các ô vuông bên trái đầu bài (nhấn Ctrl để chon được nhiều bài) để chọn loạt bài rồi đặt nhãn (ví dụ tất cả các bài viết tháng 10-2012 ở blog Y! đưa sang đây với các ngày đăng khác nhau nhưng đặt nhãn "tháng 11-2012" thì sau này tìm theo nhãn sẽ dễ dàng hơn khi xếp sang đây không còn tuân theo thời gian đăng ở Yahoo nữa.