Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

HỒ TÂY EM

Kết quả hình ảnh cho hồ tây chiều thu


( cho Hồ Tây không chỉ của tôi)

Mấy ngày rày
Hồ Tây tai ương
Con cá cuối cùng cũng phơi trắng bụng.
Mùi tanh tưởi vùi cơn gió lộng.
Đâu?
Hồ Tây em.?
Ơi!
Hồ Tây em!


Hồ Tây em
Nước ngấn lệ hoen
Sóng trằn trọc nhớ từng vây cá
Nhớn nhác bùn chờ trạch lươn về ngủ
Trắm chép trôi mè...
lũ lĩ...
chết ngay đơ..

Hoàng hôn bàng hoàng,
Hừng đông ngác ngơ
"Đầm Xác cáo" thành "Đầm Xác cá"
Dân ngoáp ngoáp sợ không dám thở
Hà Thành lẩy bẩy run...

Hồ Tây xôn xao,
Hồ Tây bồn chồn...
Con Trâu vàng núp đáy hồ kinh hãi.

Thu mộng mơ lên cơn đau quằn quại
Liễu Tây Hồ ủ rũ đưa ma...

Hồ Tây nhợt sắc hoa
Sen lụi... theo luôn mùa cá
Lủi thủi mây gục đầu vào gió
Nức nở sấm rền đứt hơi.

Hồ Tây em.
Lầm lụi.
Phận
Mồ côi.

Hat Cat
 13/10/2016

1 nhận xét:

HỒ TUẤN nói...

http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/bang-khuang-thu-tay-ho-5597.html