Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

BÀ và CHÁU

Kết quả hình ảnh cho hoa phượng

Tăng Cháu ngoại yêu dấu của bà)


Mây chiều phố cõng nắng trốn sau giời
Hè chiều phố gió hồ loang mặt đất.
Lúi húi vun vụn hoa đỏ sẫm
Cháu với bà cùng đón cánh Phượng rơi.


Hè qua đi
... hè lại về rồi!
Ve sầu gọi cháu lớn vồng theo nắng.
Bà chầm chậm chìm ưu tư góc lặng
Nét tháng ngày hằn vết nứt chân chim.

Mái tóc bà bạc trắng mốc thời gian
Đôi má cháu trái bồ quân ửng đỏ.
Cháu giơ tay với bình mình rực rỡ 
Bà rẽ về khuất nẻo hoàng hôn!

Ngược chiều đường… Hai ngả đều trơn
Bà khe khẽ vịn năm cùng tháng tận.
Cháu dấn thân vào mịt mù bất tận
Bốn bàn chân về hai phía dần xa… 

Búp non xanh cây đơm nụ trổ hoa
Trái chín nục lặng lẽ rời cành lá.
Ngày đã qua...
Cháu ngắm nhìn xa lạ
Ngày mai về…
Bà lóng ngóng chân tay. 
Bà đan hôm qua vào trọn vẹn hôm nay
Cho con cháu an lành bến đậu!

Cháu tô điểm nếp nhà yêu dấu
Cho phút giây tiếp nối tận cùng !

Không có nhận xét nào: