Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012



Kính tặng chị NGUYỆT ÁNH
.( Chị hỏi là Em Thiền thế nào
 _ Em Thiền LÁ chị à!)


Khi  thiền, em là chiếc lá
Như bao búp lá non xanh
Lá mềm khom lưng cõng nắng
Em đu võng lá dập dềnh.

Mép lá hai bên gai sắc
Chạm đau nắng gió vô tình
Gân lá thuyền thoi ngang dọc 
Nối trời đất rộng thênh thênh...

 Chiều nghiêng ươm vàng nắng sợi
Búp non biêng biếc bình minh
Dịu dàng gió ru mây ấp
Lá vàng ủ ấm mầm xanh.

Vuốt ve mịn màng mặt lá
Hít hà hương thơm mát lành
 Khẽ khàng rút tơ se sợi

 Têt chùm hoa bé nụ xinh
Khuya đêm hơi sương nhẹ phủ
Li ti hạt hạt mong manh
Em đem long lanh kết ngọc
Lấp lánh giọt trăng bồng bềnh.
...
Mênh mông...
Cuộc đời muôn nẻo
Không đâu hơn chốn yên bình.

Xả thiền, người về cõi thực
Em về với Em AN LÀNH.






Không có nhận xét nào: