Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

LÃO BÀ BÀ


HẠT CÁT





Lão bà bà hì hụi
Vác mây phơi giữa trời
Đàn sếu ngang qua đấy
Tha mây đi muôn nơi!

Lão bà bà dệt nắng
Thảm lấp lánh sao rơi
Chú bồ nông chợt thấy
Quơ về rải ổ chơi.

Lão bà bà nhặt gió
Mang dấu ở đằng Đông
Biển khơi chợt thức giấc
 Ném gió thành bão giông

Lão bà gom sấm sét
Phía Tây chớp ì ùng
Ngoằn ngoèo tia lửa điện
Mất hút vào khoảng không.


Lão
bà bà hiền hậu
Tóc bạc phơ, lưng còng
Dang vòng tay ôm trọn
Cả bầu trời mênh mông! 
  
   

Không có nhận xét nào: