Chiều thu ấy mây bông nhè nhẹ
Gió mơn man se sẽ lặng bay
Ngỡ ngàng tôi đấy em đây
Biển trời đọng một thoáng này: nợ duyên!
Tóc dài em xõa nghiêng sóng biếc
Má hồng em nước vệt vương ngang
Lung linh biển giãi sợi vàng
Ngẩn ngơ tôi đứng ngỡ ngàng nhìn ai
Mắt lá răm soi dài nắng giọt
Da mịn màng gió dệt lưới tơ
Bọt tung sóng trắng dạt bờ
Em ngây thơ giữa vu vơ biển chiều...
Tôi
dõi theo vách xiêu dốc đứng
Rễ cây rừng đỏ lựng gót chân.
Nước khe thánh thót trong ngần
Thoáng xôi xa, thoáng gặn gần: hình Em!
Em qua cầu… Tôi men núi đá
Rồi mông lung tăm cá bóng chim
Không hay quê quán tuổi tên
Bặt tin em giữa đất liền, biển khơi…
Bao năm tháng bồi hồi trong dạ
Khắc khỏai chờ búp lá xòe xanh.
Chợt đêm thao thức năm canh
Chợt ngày côi cút bóng mình vào ra.
Rễ cây rừng đỏ lựng gót chân.
Nước khe thánh thót trong ngần
Thoáng xôi xa, thoáng gặn gần: hình Em!
Em qua cầu… Tôi men núi đá
Rồi mông lung tăm cá bóng chim
Không hay quê quán tuổi tên
Bặt tin em giữa đất liền, biển khơi…
Bao năm tháng bồi hồi trong dạ
Khắc khỏai chờ búp lá xòe xanh.
Chợt đêm thao thức năm canh
Chợt ngày côi cút bóng mình vào ra.
Mịt mù phương trời xa biền biệt
Nợ duyên xưa còn hết, ai ơi !?...
Liệu em có nhớ tới tôi
Một xa xăm giữa chín mười yêu thương?!
Nợ duyên xưa còn hết, ai ơi !?...
Liệu em có nhớ tới tôi
Một xa xăm giữa chín mười yêu thương?!
18 nhận xét:
Em sang thăm chị, bắt được tem vàng.Hi...Hi..Chị làm nhiều thơ, đủ các thể loại. Em cũng muốn viết thơ mà nghĩ mãi chẵng ra tứ thơ nào mới buồn chứ. Chúc chị một buổi tối an lành, nhiều niềm vui!
Bao năm tháng bồi hồi trong dạ
Khắc khỏai chờ búp lá xòè xanh.
Chợt đêm thao thức năm canh
Chợt ngày côi cút bóng mình vào ra.
Cám ơn HHG. Đây là ý một la thư mình nhặt được còn sót lại của thời sinh viên...
Bao năm ấy hai ta biền biệt
Nỗi nhớ thương còn hết em ơi!...
Liệu em còn nhớ tới tôi
Một xa xôi giữa chin mười yêu thương???
Đọc thơ mà nhớ lại thời xa xưa quá chị ơi, chị làm thơ hay, rung động hồn em và giữa đêm khuya vắng em mượn lời thơ để nói với...
"Mịt mù phương trời xa cách biệt
Nợ duyên xưa còn hết em ơi!...
Liệu em còn nhớ tới tôi
Một xa xăm giữa chin mười yêu thương?!"
... ...
Kể từ ấy trăm đường vạn nẻo
dáng hình em lẽo đẽo cơn mơ
Kẻ đi ngàn dặm sương mờ
Người ngồi nắn nót vần thơ lệch dòng !
Em về về lại phố xưa
Mà sao chẳng thấy... như vừa... bóng ai
Ngày xa tháng nhớ phôi phai
Bóng ai lần khuất...cho ai.. hững hờ
Trời ơi, một thoáng xa xưa
Tháng ngày mòn cả gió mưa...Mặc lòng
Rồimây gió hững hờ năm tháng
Nỗi nhớ quên... bè bạn cũng xa
Trăm năm một thoáng đôi ta
Thôi thì hoa lá cũng là ... nhớ thương!
Hi... nhiều khi tự hỏi mình và hỏi người thôi
Giá mà về lại ngày xưa
Nợ duyên đâu trả cho vừa NỢ DUYÊN!
Vui nhé HX ui!
"Nợ duyên xưa còn hết, Ai ơi..."
Nghe tên hoảng hốt giật mình
Thì ra thơ Chị ngỡ tình tìm...Ai hihihi
Năm mới sức khoẻ niềm vui hạnh phúc tới ào ào Chị nhé, và nó sẽ làm chị thêm tươi trẻ xinh đẹp!
Ai này là ải là ai
Còn mình thì giống HAI TAI MỘT ĐẦU
Vui nhé ai... Hà nội lạnh và ẩm. chị thấy mệt quá
Và năm tháng chìm trong cách biêt
Xót xa nầy nguoi biết tìm đâu
Aó xưa dù có bạc màu
Thơ xưa còn giữ biết bao ân tình....
chị ạ em xin lỗi vì bận quá ko lấy ra ngoài nên đã thất lạc đc của chị vây chị liên lạc với em đc email lamngoc201278@yahoo.com nhé
dạo này cứ chuỷen loanh quanh... thấy oải cả người . bạn bè lung tung khó vào nhà nhau ( thât ra là tại cái TRÌNH ĐỘ mình nó cùn quá _ bão lão rồi , còn nhìn thấy chữa là may đấy NM à)
Chúc em năm mới tươi vui. Cho chị gửi lời chúc phúc cho con gái bị bệnh của em
Email mới của chị là :dieusinh4848@ymail.com. Chcs em mọi sự an lành
Chiều thu ấy mây bông nhè nhẹ (bông hay bỗng ) Một xa xăm giữa chin mười yêu thương?!(chin hay chín)
ghé thăm chị đây, nhưng cái tật tháy máy thấy bài thơ hay mà bị lỗi là chịu hổng nổi nên đánh liều vậy, mong chị bỏ quá cho nhé, chị vui!
Cám ơn Mộc nhiều. Cái nghề biên tập của mình đi Soi người khác thì ghê... còn mình luôn mắc lỗi...Hihi
Câu dưới là CHÍN; Câu trên là : BÔNG
Mình thật vui khi được chỉ ra thế này!
Cám ơn nhiều!
Đăng nhận xét