Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Anh có về Hà Nội với em không?
21:43 23 thg 9 2012Công khai157 Lượt xem 28


Anh có về Hà Nội với em không?
Anh về Hà Nội với em không?
Bãi sông Hồng rười rượi vàng sắc nắng.
Hồ Tây gió trụi trần táp sóng
Cánh sâm cầm cô lẻ chấp chới xa.

Lèo tèo hoa Hữu Tiệp, Ngọc Hà
Đào Nhật Tân cong queo ngòai bờ cát
Quất Tứ Liên co ro nhợt nhạt
Nhà chọc trời che cớm đọt non xanh!

...
Anh có về Hà Nội với em không?
Về vợt bướm, thổi búp đa mép cỏ
Hò reo đuổi lá xoay ngọn gió
 Ú... ú òa!...
 Cùng
"bịt mắt bắt dê"...
Về với em!
Về yên bình đã qua
Nhặt mộng mơ rớt rơi sau đạn lửa
Tìm hy vọng đóng khung treo ô cửa
Xếp bút chì lọ mực... đợi chờ
nhau!
...
Rời ký ức ngày xa cũ nát nhàu
Lặng lẽ chọn nơi không kỷ niệm
Sài Gòn đêm thủy triều dâng ngập bến
Anh -
Một mình phía con nước vắng tanh!

...
Anh có về Hà Nội với em không?
Ta hít hà hoa sữa nồng hương phố
Chen chật ních Trung Thu chợ cổ
Chọn đèn sao nhấp nháy trông tră
ng!
Anh có về?..
Anh có về không??
Có về với dấu yêu thơ bé?
Có về với long lanh giọt lệ?
Một lần rơi...
Chát mặn cả trăm năm!



Không có nhận xét nào: