Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CỨ NGỠ RẰNG (viết trong ngày bãoSANDY) (28 thg 10 2012)


CỨ NGỠ RẰNG (viết trong ngày bãoSANDY)
18:50 28 thg 10 2012Công khai66 Lượt xem 13
 CỚ NGỠ RẰNG...

( VIẾT TRONG NGÀY BÃO SANDY)

 (Bão thần tốc Sandy 28/10/ 2012)Cứ ngỡ rằng... Em sẽ quên Anh
Như đã quên bao người đi và đến
Cơn bão trưa gió gầm gào từ biển
Để vết hằn trên mặt đất tả tơi

Mưa chéo xiên dòng nước táp lưng trời
Cây quặn mình bốn bề gió thốc
Hoa trái rụng đầy vườn lăn lóc
Dập dọc nát ngang chồng chéo lá cành  xanh
Cứ ngỡ rằng... Em sẽ chẳng nhớ Anh
Như xưa nay vẫn thế
Trời không thề non, đất không hẹn bể
Mà sao ruột gan như xát muối quặn đau!

Căng mắt nhìn mây xám đuổi nhau
“Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy”
Gió giật phắt đon lúa vàng trĩu mẩy
Ném tứ bề cho giông giật tóe tung!
Cứ ngỡ rằng… Em cứ ngỡ rằng
Trả xưa cũ cho cũ xưa ngày ấy
Lặng lẽ đốt mình
 ngọn nến
lầm lũi chảy.
Nợ luân hồi
 giọt giọt
 lã chã rơi...

Bão trưa về sầm sập xé nát trời
Em luýnh quýnh vơ quả rơi hoa rụng:
Khế quả vẫn chua

 Khế hoa vẫn tím. 

Mặc cuồng phong!

!!!
Bão số 8 đổ bộ thần tốc
Thôn Vân trưa 28/10/2012
Lúc bão SANDY đổ bộ vào Nam Định

Không có nhận xét nào: