Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

THƯ KHÔNG GỬI CHO NGƯỜI MUỐN NHẬN (27 thg 10 2012)


THƯ không gửi cho người muốn nhận
21:37 27 thg 10 2012Công khai63 Lượt xem 16





Thư không gửi cho người muốn nhận

funscrape.com


Thư không gửỉ cho người  muốn nhận
Viết loằng ngoằng lại cất mà chơi
Thảng buồn chạnh nhớ xa xôi
Dấu trong quên lãng là lời sắt son.
Tây Hồ ánh trăng non mờ tỏ
Trấn Quốc vang tiếng mõ xa bay
Nui Sưa biếc lá xanh cây
Cổ Ngư lộng gió heo may lạnh
lùng.


 Sớm ngắm sóng sông Hồng đỏ gạch
Chiều nhìn dòng Tô Lich ngòm đen.
Dang tay hỏi đất cứng mềm
Sắc màu thay đến tận miền thẳm
sâu?!
Người nem nép bên cầu chờ đợi
Kẻ co ro khắc khoải mom sông
Âm thầm lòng tự hỏi lòng
Vì đâu hai ngả long đong bấy chầy?

Dáng quen thân bấy nay thành lạ
Tình yêu thương xưa cũ lạnh băng
Cuộc đời rối rắm rêu rong
Gỡ sao cho hết lòng thòng ngược xuôi?!

Từng mê chốn chơi vơi mây gió
Lại ham nơi thật giả lửng lơ
 Lá hoa dệt mộng chuốt mơ
Đem sắt cầm đổi vu vơ  một
ngày!
Ham bồng bềnh rày đây mai đó
Ưa chờn vờn dối giá ngược xuôi
Một đời khôn dại một đời
Vàng mười nỡ bỉ mã ngoài đỏ xanh!

Chim khôn chọn đậu cành quế ngọt
Người khôn sao không biết dở hay?
Canh khuya viết mấy dòng này
Gửi tình xưa chút vơi đầy gió sương!

Mắt mờ trông năm mòn tháng mỏi
Gối chân chồn ai đợi cho đây?
Luân hồi duyên nợ mỏng dầy
Trả cho sach bách mai ngày xông xênh!

Xin nổi trôi lênh phênh mây gió
Xin chắn che mờ tỏ ngọn đèn
Âm u nơi chốn huỳnh tuyền
Hơn gì nhau những ngả nghiêng dối lừa!

Cũng chả tiếc cũ xưa thơ bé
Cũng chả màng vàng bể, tiền non.

Thảnh thơi tựa cửa Thiền môn
Thênh thang tám hướng bốn phương rộng dài.


 
Image du Blog bleuchalou.centerblog.net

Không có nhận xét nào: