Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Về quê tối với Mẹ
14:50 19 thg 9 2012Công khai100 Lượt xem 17



Về quê tối với Mẹ
Hôm qua tự nhiên mấy chị em phóng xe về quê tối với Mẹ. May con đường mới không vướng xe
nên 1h 40 phút đã về tới cánh đồng Cửa Đình, nơi an nghỉ của Mẹ!
Dắt em, lủi thủi con đi
Mặt trời chìm xuống chân đê. Tối rồi!
Mịn màng ngọn cỏ non tươi
Lúa thu ngậm sữa cuối trời xa xa.
Hương đồng ngan ngát chiều tà.
Trăng thượng tuần chải lược ngà ngọn tre.
....
Thấp cao bước một con về
Ruộng bờ rậm cỏ, lối quê xám mờ.
Bên cầu ao
Mẹ kìa!...
Áo nâu, quần sắn.
Nắng hè cháy vai
Đêm đông lạnh buốt canh dài
Giông mưa táp rũ sắn khoai ngoài vườn
Chân gầy mòn cả con đường
Tảo tần Mẹ gánh gió sương một mình.
Quản chi lên thác, xuống ghềnh
Phần cho con hết tươi xanh cuộc đời.

Bao ngày...
Mẹ đã xa rồi
Mẹ đi trống cả đất trời quanh con.


***
Đêm thu bóng tối nhẹ buông
Con đi Mẹ nhé.
Mấy hôm con về!

Không có nhận xét nào: