Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

ĐỘNG ĐẤT
22:10 3 thg 10 2012Công khai49 Lượt xem 7


YÊN TÂM!

Trưa nay ngồi chợt thấy đất rung
May mắn Động đất không thiệt hại
Chỉ là trượt dịch tầng đá khối
Đã đo rồi, chưa đến bốn phảy năm!

Đông đất này khác động đất Sông Tranh
Ở trong nớ động đất do kích thích
Nên Sông Tranh nổ to như pháo lệnh!
Mà quê mình vết trượt cứ nhẹ tênh!

Yên tâm đi… cuộc động đất an lành.
Bốn ngàn năm... bọc trứng rồng hóa đá
Chim phượng đã bay lên sao Hỏa
Xin Mẹ Âu – Cha Lạc… cứ thong dong!
Con sinh từ một cuộc chiến tranh
Cõng khói lửa mải miết thời thiếu nữ…
Bom đạn xới cày nhơm nham mảnh vỡ
Quần áo vá chằng mà tim vẫ đỏ au!

…Đất nước mình giờ núi sạt, dòng sâu...
Xương máu một thời thành dĩ vãng.

Tầng đá trượt tựa vào vết nhám.
Nên mai này… động đất chả sợ

Không có nhận xét nào: