Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

CHÚT DUYÊN CHÙA LÁNG _ Thơ Cụ Đồ Tài Tử BÙI HẠNH CẨN



CHÚT  DUYÊN CHÙA LÁNG
Thứ  nữ sĩ Viên Ca giử Hạt Cát Diệu Sinh“ Bài này, ông thường gọi là “bài thơ trăm câu”, cô à.
Bà cụ trụ trì chùa Láng ấy, nghe ông kể lại, một tay lo mọi việc từ Phật sự tới thế sự để tái tạo kinh dinh cảnh thiền lâm được như tục khách thấy ngày nay. Chắc là những tâm sự ấy, bà cụ từng tâm sự với ông trong những lần văn nhân viếng cảnh.
Sau này nhiều lần hai ông cháu trở lại, bà cụ đi đứng đã có tiểu đệ tử dìu, song nhìn là nhận ra ông, vồn vã quấn quýt. Hai ông cháu khi về thường mang theo nặng lộc chùa. Cô tiểu đệ tử mà bây giờ chắc là người tiếp dẫn trụ trì, cũng từng học Hán Nôm do ông dạy.
Về bài thơ trăm câu này, theo trí nhớ của cháu, vốn có hiện vật. Đó là bài thơ này được ông viết theo lối thư pháp của ông, lên một bức giấy dài, đã lồng bord, thường treo trong nhà Hiển (ở khu văn công Mai Dịch). Ông bảo trong triển lãm nào đó, có người đã trả trăm USD mà ông không bán.
Do lần nào đó bị ngấm ướt mà chữ nhòe đi, không còn rõ nét, lại thành như hình thù muôn vẻ, ông bảo như thế lại hay, càng ra vẻ tranh chữ của ông.
Sau này ông chuyển chỗ ở nhiều, có lần loáng thoáng cháu nhớ ra, hỏi bức tranh Chùa Láng đâu rồi, chỉ nhớ là ông nói qua loa không còn nữa.”

(Phút giây thoáng nhớ)
Chút duyên chùa Láng
1-     Đã ba năm trước phường Yên Lãng
Gác nhỏ đề thơ chuyện cũ càng
Một sớm thu giờ về lại Láng
Gió reo cầu Mọc bóng ai sang?

5- Bóng ai? Có phải người năm trước
Giữa hội tưng bừng tế Nữ quan
Hây hây má đỏ khăn đào thắm
Vạt áo vàng ươm dải lụa chàm
Đôi mắt đôi sao mà sáng thế

10- Chị Màu Thị Kính đêm liên hoan
Là đây là thực hay là mộng
Cô nữ làng Nam Tăng Thị Loan ?
Sông Tô Lịch trước buồm không đỗ
Dặng liễu nhường cho dặng bạch đàn

15- Cầu Đông cất nhịp tranh thôi bán
Mấy Bích Câu duyên chả bẽ bàng.
Canh nội trại xưa thớm lá húng
Bây giờ thơm thuốc lá mê man
Thượng Đình ca tối còi ran tiếng

20 - Những tưởng Quan Nhân động trống làng
Khuya khoắt bỗng đâu dài nốt nhạc
Bà Hồ dồn phách “Bến Tầm Dương…”
Gặp nhà sư nữ quê vùng Gốt
Nỗi cũ mười năm kể dẽ dàng

25- Từ thủa theo Thầy sang cảnh Láng
Mõ kinh chưa hết nỗi gian nan
Động cũ xây cao yên tượng Phật
Tường hoa hai giải cửa Tam Quan
Tiền đâu như nước sông Hằng được

30 - Cho đức cho công sớm vẹn toàn
Nghe câu bể khổ tràn châu lệ
Thời mới bàn chi chuyện Nát Bàn
Kinh Di Đà niệm qua làn điện
Chín bệ sen hồng tỏa khói nhang

35 -  “Nhi nữ đa tình nguyên thị Phật”
Áo chùa đời mặc nghiệp đời mang
Cát bụi cũng rồi về cát bụi
Nhân hồi luân quả quá đa đoan.
Rủ nhau xem động bày La hán

40  – Ông vẻ tu hành dưới Tuyết san
Ông đứng đăm chiêu ba kiếp nối
Ông nằm nửa gối thói thanh nhàn
Xem bia Tạo Lệ thời Lê Trịnh
Xem tượng Thiền sư cạnh Lý hoàng

45 - Một bên gảy đàn bên thổi sáo
Một bên Hộ Pháp bên Kim Cang
Gươm suông trong vỏ ngai suông báu
Trắng lạnh hồng im ngựa sững hàng
Hoành phi câu đối bày la liệt

50 - Khánh đá chuông đồng treo sênh sang
Dẫn vạn ngàn đời chung một ý
Rằng tiên rằng Phật cũng trần hoàn
Bà già thành kính Nam Mô Phật
Gái trẻ từ bi bước nhịp nhàng

55 - Chợt đọc trước chùa câu phía trái
“Long thành bậc nhất chốn danh lam”
Sao kia Bát giác trơ nền gạch
Giải Vũ đôi tòa rêu xám loang.
Lênh đênh bướm trắng bờ xanh trúc

60 - Mộng bướm hay là mộng Lão Trang
Ba ngàn câu ước không nên mộng
Mộng “Quá quan” hay mộng “Quá giang”
Tôi vốn Làng Hoa thân bướm nhỏ
Trẻ trai chưa đỗ Thám Hoa lang

 65 - Bao năm vườn cấm mơ trời lạ
Đâu trái đào tiên ngọt miệng phàm
Bạc nửa mái đầu chưa hết mộng
Một chiều vườn Tỏi vị đời khan.
Đốt tờ Thơ Bướm toan thôi ước

 70 - Tờ Bướm tàn tro mộng chả tàn
Nhắn nhau đành mượn lời thơ Bính
Gửi Chị năm nào mãi phía Nam
« Qua sông đâu dám như người trước
Đến nỗi ông chài phải thác oan

 75   -  Có sao cũng học như Hàn Tín
Ân nghĩa dù không trả nổi vàng »
Nhớ buổi cuồng giông lời tạm biệt
Tình xa xôi quá bướm lang thang.
Thập phương có khách gài hoa Bướm

 80 - Kinh Bắc cùng quê xóm Ỷ Lan
Chốn này chốn ấy duyên nhà Lý
Cô Tấm Thầy Từ khéo tính toan
Ngàn năm sông núi nhiều dâu biển
Máy tạc huyền vi nhịp quả Càn

85 - Đài Láng bây giờ coi khí tượng
Cơ trời mưa nắng mấy gian nan
Sớm chiều dự báo tình thiên hạ
Còn nỗi niềm riêng cứ ngỡ ngàng
Con lũ nguồn Đào bờ Bắc ấy

 90  - Ai ghi ai chép ai hỏi han.
Người ạ dòng đời đang chảy gấp
Còn nhiều bèo nước bến sông ngang
Quen nhau chùa Láng bờ Tô Lịch
Một chuyến đò thoi ngãi muộn màng

                                95 - Mai đây bướm lại đình Hoa Đại
Làn tóc Như Kinh có mượn làn
Ngày ấy ân tình mơ hóa thực
Trăm bài thơ Bướm viết cho cam
Giờ trăm câu « Chút duyên chùa Láng »

100 - Gọi tiếng chuông hờ động thế gian.

Những ngày chùa Láng 1989

B.H.C

1 nhận xét:

NoiLieuhaha nói...

Hãy quá, đăng đồn dập các tác phẩm của cụ chắc Cụ vui , có thể lùi bẹnh đấy