Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

TÔI NHẶT TÌNH XUÂN VỀ SƯỞI ẤM ĐÔNG EM


Hình ảnh có liên quan
 Tôi nhặt tình xuân về sưởi ấm đông  em
 Gom hao vơi cằn cỗi
Gom cằn khô mòn mỏi
Ủ mầm xanh.

Tôi nhặt rơm vàng rải ổ xuân tình
Che tùm hum đụn rạ
Vặn lá chuối khô làm nùn rấm lửa
Cơm vần cá kho riềng củ  chát bùi.

Tôi chân quê mời em sắn lùi
Mời em khoai nướng
Tí tách nẻ rang bung bờ ruộng
Xoe xoe cỏ nội, hoa đồng.

Em là sương trong
Em là thu biếc...
Cao vút
Em- chim xanh, mây xanh.

Nhé em! Cùng tôi về đồng quê thanh bình
Đòng đòng nây nây gái lúa
Ngô trai tung cờ phất gió
Dục tôi đón em trước nẻo hoàng hôn.

Tháng ngày lụi tàn
Tôi nhặt tình xuân về đông em sưởi ấm!

Hat Cat Dieu Sinh 16/01/2015

Không có nhận xét nào: