Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

BIỆT XUÂN

( Hình như lòng già không vui
giữa ngổn ngang muôn nỗi )
Hình ảnh có liên quan

BIỆT XUÂN

Nhạt nhèo nắng không dài hơi sợi mưa
Uột èo xuân không đủ tan mùa bấc
mù giăng gió chật 
phố xá bít bùng xuân...

Lẻo mép chào khách vào ra xanh đỏ vẹt chen chân
 cún lon ton vẫy đuôi ngoe nguẩy. 
mèo cái già gừ bếp nung bỏng rẫy
      ướt cánh, chuồn chuồn không cất nổi đuôi kim.

Nước mùa chìm rễ bèo quấn búp sen 
Bùn đáy sặc cá tôm gầy sông cạn
Thuyền rạn, gióng cong đụn cát
Rợn lo nước lũ oằn cơn.
  
Vẹt nghiêng dốc trơn
 núi lộn thốc tung đá hộc
rừng trụi trơ trọc lốc
   cú cáo xô chen lốc nhốc khoác da người...

Biệt xuân rồi, hoa đời rữa ôi
Lương tâm thành thứ ăn đong của riêng người tử tế
Bội thực bánh vẽ 
thoăn thoắt những bàn tay xếp vàng đầy ứ ự túi đen.

về đông cuối miền.
rét từ hang sâu không cách gì che chắn.

Biệt Xuân chiều tạnh nắng
Nhặt sợi mưa lạnh nhớt cóng tê.

Biệt xuân, 
kìa
cơn gió chướng hắt ngang rát mặt.

Hat Cat 26/02/2018

Không có nhận xét nào: