Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

LÀ NGƯỜI Ở LAI, TẾT ĐI THÔI

Hình ảnh có liên quan
LÀ CHÀO NGƯỜI NHÉ, TẾT ĐI

Bịn rịn Tết đi chả cất lời
Mà cồn cào đất, luyến lưu giời
Bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành đấy
Măng miến nấm hương vẫn chửa vơi...

Thôi người ở lại, ta đi nhé! 
Sông mấy khúc vòng con nước vơi
Liếc mắt trông ngang ngơ ngác sóng
Mái chèo khô khốc mạn thuyền trôi.

Dứt áo biệt ly, Tết đi thôi
Thề nước hẹn non mấy bận rồi
Gió mùa rú rít lùa khe cửa

 Than đỏ cháy hồng bỏng chõ xôi...

Không có nhận xét nào: