Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

CHUYỆN TÌNH THỊ NỞ

Hình ảnh có liên quan

CHUYỆN TÌNH THỊ NỞ 



Ngon lành Nở - bát cháo hàn

Tuyết lê chum nhún bập bềnh bước đi
Miệng cười nứt nẻ bờ đê
Phản lưng mềm mịn bốn bề ba bên
Bờ mương trăng hoá làm đèn
Xanh xanh tàu chuối xe duyên Tấn - Tần
Mặt say đuỗn / Chí ghé gần
Váy mo nang đậy đôi chân lấm bùn.
Nơi nao ổ trạch, hang lươn? 
Thèm cơn, Chí bỗng nổi cơn... phá đình.
Giấc chiều, gió tốc tênh hênh
Bảng lảng đêm dậy sóng tình nôn nao
Rẽ bèo con cá đớp sao
Toang hoang hom giỏ lối vào mà cua.
Yếm manh rách xoạc tơ hơ
Tong tong trời rớt nước mưa trẫm tình
Con mương ắp nước váng dềnh
Chuối bờ, tre gộc rén mình nằm mơ...
Kẻ chìm bụi, kẻ ngụp bờ
Mấy manh lá chuối tướp xơ xó vườn.


HC 24/02/2017

===================

Không có nhận xét nào: