Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

KHÔNG NHỚ (27 thg 10 2012)


KHÔNG NHỚ
08:43 27 thg 10 2012Công khai71 Lượt xem 11

Không nhớ

miss you so much
Em đã nén lòng mình
Để nói: Thôi không nhớ
Mà thu đêm lặng lẽ
Nỗi nhớ vẫn đong đầy!
Se se gió heo may
Lùa cửa rèm hé mở
Đèn chập chờn mờ tỏ
Thấp thoáng bóng hình anh
Tình yêu anh ngọt lành
Ủ ấm em năm tháng
Khi  đêm buông chạng vạng
Nỗi nhớ càng mông mênh!

 Bao la tháng ngày xanh
Thuyền em chao nghiêng sóng
Mịt mù anh xa vắng
Đơn côi em thẫn thờ!

Thoáng tan như giấc mơ
Tạnh vắng khuya giá lạnh
Khát khao vòng tay ấm
Ru em về bình yên…
Thẳm sâu trái tim em
Nhủ: Hãy quên! Đừng nhớ!

Nhưng mà em không thể
Không thể chẳng nhớ anh!

funscrape.com

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

khổ thế bảo không nhớ thì nó lại chẳng quên! Càng già lại càng đau đáu!
Đến "Không thể chẳng nhớ anh"

Nặc danh nói...

chị làm theo em thế này để bỏ cái xác nhận mã chữ khi trả lời comment nhé!
MUỐN XÓA BỎ NHẬN DẠNG CHỮ LÀM NHƯ SAU:
KÍCH CHUỘT VÀO ------- THIẾT KẾ => CÀI ĐẶT (Có cái cờ lê) => BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT => HIỂN THỊ XÁC MINH TỪ . Vào đó thấy có hai chữ CÓ và KHÔNG.
kích chuột vào chữ KHÔNG (Để chuyển dấu tích từ có sang không thế thôi , chúc thành công
SỎI !