Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

HỎI

NHẶT ĐƯỢC BÀI THƠ Từ cách đây nhiều chục năm....
Chả biết tại sao lại viết 

HỎI

Ai bảo gặp làm chi
Để mà thương mà nhớ
Ai bảo yêu làm chi
Để mà đau mà khổ.

Con chim có vòm gió 
Con cá có dòng xanh
Riêng em nhiều hay ít
Khi chỉ có mình anh.?

Anh là ai, là ai
Làm sao em biết được.
Anh của ai, của ai
Làm sao em nói trước.

Chỉ biết khi yêu anh
Nghe trong lòng dậy sóng
Chỉ biết khi yêu anh
Nghe tim mình cháy bỏng.

Hỏi tại sao, tại sao
Làm sao em biết được
Có ai đi hỏi nước
Tại sao lại sinh ra? 

Là thực hay là mơ?
Là đời hay là mộng?
Yêy, yêu, yêu mà chi
Cho lòng thêm trống rỗng.

Có tin định mệnh không? 
Có oán định mệnh không?  
Khi biệt ly lặng đến? 
....

Buồn, sao buồn mênh mông...!

07/1982

Không có nhận xét nào: