Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

CHẮC LÀ


CHẮC LÀ


Thôi chia xa nhé! mình ơi!
Tàn xuân nõn búp rã rời...còn đâu
Muộn màng nắng cũng tàu tàu
Sắc nhàn nhạt sắc, hương nhàu nhàu hương.

Tạ từ trăm vấn ngàn vương
Trúc mai nương náu Phật đường đã lâu...
Lối Thiền khăn áo dịu nâu
Sân Thiền kinh kệ câu câu nằm lòng
Bóng Thiền vằng vặc gương trong.
Cửa Thiền ngan ngát nhang hồng khói lam.

Nỗi niềm run lạnh tam quan
Bồng bềnh chuông thỉnh tiếng vàng gieo ngân...

Ngõ ngoài sực nức tầm xuân
Góc gai cứa giọt phong trần tách đôi!

Hat Cat 12/04/2015

1 nhận xét:

Đỗ Văn nói...

DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài thơ lục bát hay!
DVD cảm ơn và chúc nữ sỹ an lành!

http://orangetravel.vn/wp-content/uploads/2016/07/36864-yentu19.jpg