Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

NHẶT THU và lời bình cùng bài thơ của một bạn thơ đã mất

" Nhặt Thu "

Nương tay gỡ sợi thu vàng
Chợt thu xa cũ xốn xang ùa về.
Nhẹ nhàng thu... chút đắm mê
Bồng bềnh thu... gió bốn bề êm êm.

Nhặt sương thu gửi cho đêm
Nhặt nắng thu để ủ men rượu nồng.
Để hây hây má em hồng
Để thôi buốt giá mùa đông... những ngày.

Nhặt chiều ráng ngất ngây say
Nhuộm hoàng hôn tím đong đầy mộng mơ.
Nhặt mảnh trăng ghép câu thơ
Nhen đốm sao thắp lửa mùa phượng loan.

Nhặt biêng biếc sắc thu vàng
Giữ ngàn năm thoáng ngỡ ngàng.
cùng ai!    
*******+*+++*****
Nguyễn Thiện Dũng 21/08/2115

Nhặt Thu là bài thơ thật hay, chúc mừng Hạt Cát !
Nếu Cát không chê, xin gửi tặng Diệu Sinh hai khổ thơ ngắn về Thu :

LẬP THU
Trời đã xanh hơn, nắng cũng hiền
Mưa Thu nhè nhẹ, gió nghiêng nghiêng,   Ven hồ nước lạnh sôi tăm cá
Mấy chú ôm cần đứng chẳng yên?!...  

THU MÃN
Góc phố, cây bàng thay áo đỏ
Vườn sau, khóm cúc nhạt thưa bông
Heo may nhè nhẹ reo ngoài ngõ
Lãng đãng Thu qua trước cửa phòng ?!..

Không có nhận xét nào: